Những người chị chồng "khó tính"
Sau gần một năm làm dâu, Thảo, 27 tuổi, rất quý bố mẹ và em chồng, nhưng không thể chấp nhận chị chồng. Chị chồng bằng tuổi Thảo, đã lập gia đình hai năm và sống gần nhà Thảo, khiến họ thường xuyên gặp mặt. Mỗi lần gặp, Thảo lại cảm thấy ức chế vì chị chồng tự phụ về bằng thạc sĩ của mình và thường xuyên có những lời xúc phạm, thậm chí ngay trên bàn ăn gia đình, mặc dù Thảo có mức lương cao hơn chị.
Chị chồng Thảo thường chỉ trích và nói những lời khó nghe với Thảo trước mặt ba mẹ chồng và em chồng, nhưng ba mẹ chồng chỉ gạt đi vì cưng chiều chị. Chồng và em chồng thì tỏ ra tức giận thay cho Thảo. Thảo cho biết ban đầu không rõ nguyên nhân, nhưng dần nhận ra rằng mọi chuyện liên quan đến tiền. Khi mới về nhà chồng, Thảo cố gắng kết thân với chị chồng, nhưng sau đó, chị liên tục mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, thậm chí có lần mượn cả mình và chồng Thảo cùng lúc.
Từ khi biết chị chồng chỉ lợi dụng mình để mượn tiền, mình đã hạn chế tiếp xúc và không cho mượn nữa. Không còn gì moi móc từ em dâu, chị chuyển sang em trai, nhưng chồng mình cũng không cho chị mượn. Từ đó, chị cứ soi mói và chửi bới em dâu, cho rằng mình giật dây chồng. Thảo rất ghét chị chồng và cho biết gần một năm qua, chị đã mượn gần trăm triệu. Khi Thảo muốn đòi tiền để chuẩn bị sinh, chị chồng lờ đi và quay sang kể công nuôi chồng, trong khi mẹ chồng xác nhận là bố mẹ chồng mới là người nuôi.
Mẹ chồng yêu cầu chị phải trả một khoản tiền trước khi sinh, khiến chị chồng tức giận và nghi ngờ mình mách lẻo. Dù không trả lại tiền, chị chồng bắt đầu châm chọc và xúc phạm gia đình Thảo. Thảo cảm thấy bị xúc phạm và muốn phản ứng nhưng kiềm chế được, may mắn là bố mẹ chồng đã bênh vực cô và đuổi chị chồng về. Thảo băn khoăn về cách cư xử kém của chị chồng dù chị có học thức.
Em dâu cảm thấy mệt mỏi khi phải thường xuyên đụng mặt với chị chồng, người luôn chỉ trích và thể hiện quyền hành. Bắc, 28 tuổi, vừa mới lấy chồng, cũng gặp tình huống tương tự vì chị chồng sống gần. Chị thường xuyên sang nhà Bắc, nói chuyện với mẹ chồng và chỉ đạo mọi thứ, từ việc ăn uống đến sinh hoạt. Mẹ chồng thì lại dễ tính, thường chiều theo ý chị, khiến Bắc cảm thấy khó chịu.
Sau khi nấu xong, mẹ mang bát sang cho chị ăn. Cuối tuần, mình không thể làm món yêu thích vì chị luôn gợi ý món khác và mẹ đi chợ mua theo. Có lần mình nấu miến cua nhưng chị lại mang bún men, khiến bố mẹ chồng chỉ ăn bún của chị. Những dịp giỗ, dù mẹ chồng giao việc mua sắm cho mình, chị chồng vẫn tranh đi và chê bai khả năng của mình trước mọi người. Chị còn đùa rằng nếu mình đi mua sẽ thất bại.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhung-ba-chi-chong-kho-ua-20140713074310461.chn